Thèm gà, ra... vành móng ngựa?
(Cadn.com.vn) – 19 giờ ngày 21-3, tại vùng rẫy Bầu Me, giáp ranh giữa xã Phước Nam và Phước Dinh, H. Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, nhóm thanh niên gồm Châu Tường Long (1985), Bá Văn Đợi (1987), Từ Công Hướng (1989), Ro Da Ngọc Biện (1989), Châu Văn Ky (1989), Châu Văn Săn (1988), Châu Văn Vĩnh (1988) và Châu Văn Thoảng (1993, cùng trú thôn Phước Lập, xã Phước Nam) tụ tập ăn chơi, nhậu nhẹt. Sau khi ăn nhậu xong, Đợi rủ cả bọn qua rẫy nhà ông Song ở gần đó đào trộm khoai về luộc, thì Long có “sáng kiến”: “Nhà ông Song nhiều gà lắm, hay bọn mình qua bắt gà về ăn”? Nhắc đến gà, cả bọn đều chép miệng thèm thuồng, mùi thịt gà nướng lá chanh thơm ngất như phảng phất khiến cho cả nhóm càng quyết tâm đi trộm gà về nhậu.
Nói là đi bắt gà, nhưng Long và cả nhóm đều mang theo hung khí: 2 cán rìu, 1 con dao và một số cây gỗ. Cả bọn xông vào rẫy nhà ông Song, hái dưa ăn, ném vỏ bừa bãi, chó nhà ông Song sủa vang. Nghe tiếng chó sủa, ông Song vội vàng cầm đèn pin đi kiểm tra. Ý định bắt trộm gà về ăn, nhưng chưa thấy gà, đã thấy chủ nhà cầm đèn pin tua khắp lượt kiểm tra, sợ lộ, cả bọn đổi sang... đập chủ. Đợi cho ông Song cầm đèn soi theo hướng chó sủa, Long đi vòng ra phía sau lưng ông Song, dùng cán rìu đánh vào mông ông Song. Tiếp sau đó, cả bọn cùng nhào tới dùng cây đánh vào người ông Song. Bị đánh bất ngờ, ông Song chỉ biết la lớn: “Sao tụi bay đánh tao?”. Cả bọn vẫn không buông tha, ông Song sợ quá, bỏ chạy. Cả bọn đuổi theo chừng 10m, thấy chủ nhà đã chạy xa, thì tấp vào “tấn công” các chú gà tội nghiệp lúc này nghe tiếng động mạnh cũng đang kêu nháo nhác. Bắt được 3 con gà, 2 con ngỗng và dường như chưa hài lòng về “chiến lợi phẩm”, cả bọn xúm vào đập một số tài sản của ông Song như lu đựng nước, ghế nhựa, tấm tôn xi-măng, đèn pin, cả bọn mới quay về rẫy để làm thịt gà, ngỗng tiếp tục nhậu...
Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình ông Song, CAH Ninh Phước đã tổ chức truy nóng đối tượng, đến 3 giờ ngày 22-3 thì bắt được Từ Công Hướng và 5 tiếng đồng hồ sau đó, Biện và Đợi cũng sa lưới. Biết không thể trốn tránh, 17 giờ cùng ngày các đối tượng còn lại đã đến cơ quan CA đầu thú. Kết quả giám định pháp y cho thấy, tỷ lệ thương tật của ông Song là 11% và Cơ quan CSĐT CAH Ninh Phước đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can can tội “Cướp tài sản”. Quả là giá đắt cho những phút giây nông nổi!
Hồng Nhật